Tám Tháng Ba Của Mẹ

Tác giả: Ngoisaotamdi

Hôm nay ngày tám tháng ba
Nhà nhà chuẩn bị nào hoa với quà
Ngoài đường trong ngõ vui tươi
Cô gái e thẹn nét cười trên môi

Khắp nơi không khí tưng bừng
Mặt mày tươi tắn ăn mừng ngày vui
Riêng mẹ tôi một góc trời
Dù lam lũ vẫn rạng ngời nét xuân

Ngày tám tháng ba không màng
Công việc chất đống mùa màng chưa xong
Ngày nào Mẹ cũng ngóng trông
Gió mưa thuận hòa không giông cùng bão

Mẹ không biết đến ngày này
Bởi vì Mẹ phải cấy cày nuôi con
Chăm lo dạy dỗ hao mòn
Nếp nhăn của Mẹ chúng con nên người

Rồi con thấy mẹ tươi cười
Thấy con khôn lớn thành người giỏi giang
Cho dù cuộc sống lầm than
Muôn vàn vất vả không than một lời

Mẹ không tính tháng tính ngày
Bởi vì Mẹ phải trồng cây nuôi gà
Mỗi ngày chăm sóc mái nhà
Mong sao con cháu thuận hòa là vui

Mẹ cũng chẳng hề buồn tủi
Tám tháng ba là một ngày gì đó
Mẹ chỉ nghĩ đến khốn khó
Mà mái nhà có con nhỏ chờ mong

Trái tim yêu đầy cháy bỏng
Nụ cười con là bông hồng tặng mẹ
Suốt một cuộc đời của mình
Nhìn con hạnh phúc thân mình Mẹ quên

Con luôn mang theo tình thương
Mà mẹ trao con muôn phương khắp nẻo
Dẫu ở phương trời lạnh lẽo
Nghĩ mái nhà mẹ lái chèo yêu thương

Vẫn còn nhiều người phụ nữ
Mà cuộc sống của họ cứ quẩn quanh
Trên những cánh đồng hiu quạnh
Hay trên vai là quang gánh mỏi mòn

Mẹ chỉ mong những đứa con
Được hưởng những gì trọn vẹn nhất
Cay đắng nhọc nhằn vất vả
Không bao giờ Mẹ mắng la một lời

Cực nhọc gian khó cả đời
Bàn tay chai sạn Mẹ cười hiền lương
Dành cho con những mến thương
Mồ hôi nhễ nhại bình thường Mẹ mang

Ngày tám tháng ba đến rồi
Nghĩ đến tình Mẹ bồi hồi yêu thương
Con chúc Mẹ luôn yêu đời
Trẻ trung tươi đẹp rạng ngời xuân xanh

Bỏ tất cả những gánh gồng
Mẹ là khúc nhạc sông hồng chảy qua
Mẹ đẹp như những khúc ca
Bao la sóng biến đậm đà tình thâm

Xin Mẹ hãy thật để tâm
Sức khỏe của Mẹ âm thầm con lo
Từ nay chuyện nhỏ chuyện to
Xin hãy buông bỏ đừng lo chuyện gì

Chúc Mẹ vui vẻ an khang
Luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày
Lời Mẹ dạy con khắc ghi
Ơn sâu nghĩa nặng mang đi bên mình

Ngày này con muốn tôn vinh
Câu thơ viết tặng kính dâng Mẹ hiền
Chúc Mẹ mạnh khỏe an yên
Một đời hạnh phúc bình yên thật nhiều!
8/3/2019
Chưa phân loại
Uncategorized