Đêm Trăng Nhớ Cha

Tác giả: Nguyễn An Đệ

Con viết lên đây, ghi khắc tình cha
Ngày qua thiết tha, một đời gian khó
Ruộng lúa đồng quê, bên dòng sông nhỏ
Ngày đó còn đây, mưa gió mùa đông.

Con viết lên đây, cha hỡi biết không
Người là dòng sông bốn mùa lặng lẽ
Chở nặng phù sa chăm đời con trẻ
Là trăng đêm hè, soi bước đường con.

Con viết lên đây, nghĩa nặng ân tròn
Người đã cho con niềm tin nghị lực
Những ước mơ xanh, kho tàng tri thức
Ơn nghĩa sinh thành, ân đức tình cha.

Con viết lên đây, nỗi nhớ thiết tha
Thao thức đêm khuya trăng ngà chếch bóng
Cha nơi miền quê đêm ngày trông ngóng
Nước mắt con rơi, mong lắm ngày về.

Con gởi vầng trăng sáng đến miền quê
Cầu cho yên bề cha luôn khỏe mạnh
Mong đông sẽ qua vơi dần gió lạnh
Xuân sẽ về, con sẽ cạnh bên cha.
Chưa phân loại
Uncategorized