Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khóc Nhạc Sĩ Nguyễn Thanh Tùng

Tác giả: Sông Lam

Than ôi! Nhạc sĩ Nguyễn Thanh Tùng
Một kiếp con người vẹn chữ chung
Vợ mất không màng đi bước nữa
Con thơ quyết dạy đến sau cùng
Còn đây vọng mãi từng câu hát
Vẫn đó vang hoài những nốt cung
Bỏ lại trần gian nhiều nuối tiếc
Và bao phím bậc cũng thêm chùng.

Sông Lam, 17.03.2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Kiếp Phong Ba
  • Vãn Cảnh Non Sông
  • Hoa Sen Trên Lửa 2
  • Hoa Sen Trên Lửa
  • Chuyện Tình Ngưu Lang - Chức Nữ
  • Đời Lữ Thứ
  • Nhớ Lê Công Tuấn Anh
  • Luận Đường Tư
  • Ngẫm Chuyện Thi Đàn
  • Vững Chí Hành Giả 2
Thơ bạn muốn xem
  • Bồi Băng Hồ Tướng Công Du Xuân Giang
  • Thiên Đường Địa Ngục
  • Buổi Chiều Trên Sông San Jacinto
  • Cứ Giận Đi
  • Ta Còn Cho Em
  • ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 217 ++ Mừng Sinh Nhật Đỗ Túy Vân ++
  • Tặng Cô Gái Sinh Tháng 7
  • Lạc Mất Vần Thơ
  • Không Phải Để Cho Em
  • Gánh Tương Tư
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Việt Hùng
  • Lê Phong Trần
  • Vi Thùy Linh
  • Nam Phong
  • VANBA65.
  • B.S Bạch Liên
  • Kiên Giang
  • Ảo Ảnh
  • Nguyễn Thanh Khiết
  • Bảo Trâm
©2026 - CungThuGian.com