Chuyện Tình Ngưu Lang - Chức Nữ

Tác giả: Sông Lam

(Ô thước kiều)

Thân nghèo lắm bận khổ đành cam
Bỗng gặp tiên nga buổi giáng phàm
Chức bởi say tình tâm cũng động
Ngưu vì mến sắc dạ liền ham
Ngày kia ngõ ái nàng xây khởi
Thuở đó đường yêu gã luận đàm
Hạnh phúc sum vầy như tưởng mãi
Chia bùi, sẻ ngọt, đắng cùng kham.

Sẻ ngọt chia bùi nghĩa há vơi
Mà sao bác mẹ ở trên trời
Trâm vàng mẫu hậu vừa quăng xuống
Giọt đắng con khờ đã nhỏ rơi
Một dải Ngân Hà sông cách vãn
Mình thân Chức Nữ dạ đau vời
Ngưu lòng thổn thức ngày đêm dõi
Dẫu mặc đôi bờ quyết chẳng lơi.

Đôi bờ cách biệt vẫn hoài trông
Đã khiến trời cao đặng mủi lòng
Cũng tại Ngân Hà ngăn đám trẻ
Nên là Ô Thước nối dòng sông
Duyên xưa tự đó đà tươi đẹp
Nghĩa cũ từ đây lại thắm nồng
Tháng Bảy châu tuồn vui gặp gỡ
Thiên tình Ngưu Chức triệu người mong.

#SôngLam _ 10.08.2016
Chưa phân loại
Uncategorized