???kiếp Đời ???

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

???Kiếp Đời ???

Nơi nào đến mến thương tàn héo
Nơi nào về lạnh lẽo nghĩa trang
Tim kia từng bước lang thang
Tìm chi để chuốt gian nan giữa trần
*
Nay vết tích thêm lần mây phủ
Từng giọt buồn mưa lũ hanh hao
Cuộc đời tựa giấc chiêm bao
Khóc cười vui sướng buồn sao kiếp người
*
Lên hay xuống núi rời về bể
Chuyện ngày qua kể lể tự tình
Đêm khuya đối diện chính mình
Bóng dài gầy guộc.. .ngỡ hình ai kia ?
*
Đời luôn có nhìn kìa trước mắt
Những ân tình khuôn mặt già nua
Trần gian bội bạc cay chua
Chữ tình chân thật sao mua như vàng
*
Đời khốn khó nghèo nàn tiền bạc
Cũng có người thơm ngát tim yêu
Sẻ chia ngọt đắng ít nhiều
Chỉ là cảm xúc mỹ miều từ tim
*
Thôi dẹp hết để tìm thư thản
Cuối kiếp đời chán nản được gì
Ân tình, bội bạc bận chi
Tâm tư trút hết vần thi chịu ghì...

?-N3-?Nguyễn Ngọc René -? 06/07/2015?
Chưa phân loại
Uncategorized