Tình Khúc Thu Mơ

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Ngày lạ lùng trong thương nhớ... bâng khuâng
Nắng tô nhạt, vàng thêm mùa... thao thức...
Tỉnh dậy đi nào chú Nai con,
Mùa Thu là có thực !
Là mây trắng nở bung trời, Dã Quỳ rộ nơi nơi...

Thu đến tự hồi nào mà lá biếc phai phôi ?
Rơi dệt thảm, nâng êm đềm từng chân bước.
Ta lạ lẫm không Em ? Duyên đời ai biết được !
Thu chẳng buồn khi đôi lứa chớm yêu đương...

Buổi Thu về bình minh ẩn trong sương
Tình lấp ló nhen theo từng tia nắng
Yêu nhau đi Em, phố sẽ không còn vắng lặng
Chợ ven đường rộn rã, quẩy gánh những đầy hoa.
Bóng nắng lập lòe theo nhịp gió... hương xa...
Hoàng hậu* lên ngôi, bung sắc ven đường, khoe chuỗi vàng, cánh mỏng...

Đây sắc của mùa !
Tất cả đợi ta, dắt tay nhau đi vào cuộc sống
Để thấy rộn ràng, đời giản dị yêu thương.
Thu quá nửa mùa cây trái vẫn đơm hương
Ngọt như miếng môi thơm đỏ hồng chín mọng.
Em có muốn yêu anh không ? khi đất trời đang dệt mộng !
Thu khoác áo lụa là diễm lệ hóa Bà Mai.

Một năm chẳng dài bằng hai chữ tương lai
Mùa cũng sẽ già nua...
Ta vội vàng...
Vội vàng thêm tý nữa !
Yêu nhau đi em, Hãy ngả đầu vai anh mà tựa
Ngày sẽ có vui buồn, nhưng Thu tình mãi tinh khôi...

Mặc Tiêu Phong
05.12.018

P/s :

* HOÀNG HẬU : Cây Muồng Hoàng hậu, Loài này còn có một số tên khác như Muồng hoàng yến, Hoa lồng đèn, Bò cạp nước, Bò cạp vàng, Mai dây, Cây xuân muộn, Mai nở muộn. Ở Việt Nam, trên thị thường cây cảnh loài này còn có tên là Osaka hay Osaka hoa vàng. ở phố rất hay trồng bên đường, khi ra hoa có những chuỗi vàng rực rỡ rất đẹp.
Chưa phân loại
Uncategorized