Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nguyệt Tàn

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Trăng chiếc chênh vênh làn mây bạc
Lạc loài tinh Tú lắng thời gian
Tiếng ai còn đó trong xa vắng
Bóng vẫn nghiêng theo ánh nguyệt tàn.

Mặc Tiêu Phong
2014
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Đâu Hỡi Miền Hoa
  • Giản Đơn
  • Tạn Cuối Con Đường
  • Hạ Xa
  • Đò Dọc
  • Tình Cờ
  • Về Với Mùa Xuân
  • Lẻ Bạn
  • Sóng
  • Lạnh Đông
Thơ tương tự
  • Nguyệt Tận (Hồng Dương)
  • Nguyệt Tận (Phạm Ngọc)
Thơ bạn muốn xem
  • Bắc Hành Tạp Lục Bài 21
  • Tháng Sáu Miền Tây
  • Tỉnh
  • Chẳng Vơi
  • Chùa Linh Ứng - Đà Nẵng
  • Nói Với Mùa Thu
  • Tiếp Bạn Đường Xa
  • Nghe Tiếng Đàn Đêm Nhiệm Mầu
  • Có Trăng Với Em
  • Trắng Mùa Huệ Thắm (Đồng Xanh Thơ Sàigòn Số 22 T.3/2013)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thiết Dương
  • Lê Hoàng Trúc
  • Việt Dương Nhân
  • Thâm Tâm
  • Trần Như Chuyên
  • Hương Xuân
  • T.V.Y.M
  • Lida
  • T.đ.n.thanh
  • Đinh Kim Chung SQTC
©2026 - CungThuGian.com