Khi Yêu

Tác giả: Oanh Oanh

(Tặng những ai đang yêu)

Khi yêu anh bỗng hóa thành chú bé
Ngây ngô không ngờ … tệ quá phải không em?
Bởi tại em dễ thương như cô bé
Nên anh, chàng khờ bỗng cứ khờ thêm

Khi yêu em anh hóa thành con bướm
Lảng vảng bên hoa khoe cánh muôn màu
Chập chờn bay, say say trong nắng sớm
Đôi cánh vỗ dồn….đôi cánh lao đao

Khi yêu nhau người ta dễ thương lắm
Người ta đâu ngờ mình hóa thơ ngây
Mắt long lanh, đỏ hồng đôi má thắm
Lời nói yêu thương lóng ngóng đong đầy

Khi yêu sao mà nhớ nhung chất ngất
Nhớ cứ dâng tràn tựa sóng xô bờ
Sóng biển nhớ biết vỗ về bãi cát
Anh nhớ một mình…hồn xếp chữ thành thơ…
Chưa phân loại
Uncategorized