Khi Yêu

Tác giả: Cobeyeutho

Anh tặng cho em một tấm hình
xí ơi là xí ... đến phát kinh
mà sao hỏng biết ... điều chi lạ
em thấy đẹp lòng nó hoá xinh...

Anh tặng cho em tiếng yêu đầu
chẳng là hoa mỹ, chẳng chuốt trao
kỳ ghê lời ấy ôi thô kệch
mà hỏng hiểu sao ....em gật đầu ...

Anh tặng cho em ....nụ hôn mềm
ôi sao ...dơ quá ....thế mà tim
nghe như êm ái bài thơ đẹp
mà tháng năm qua em cố tim..

Thế là ..yêu ấy đã dậy khơi
sóng tình ào ạt nói không lời
khi yêu dầu chỉ là xí lắm
vẫn đẹp phi thường lạ ghê nơi ...

Jun 03, 2000
Chưa phân loại
Uncategorized