++đông Buồn Cô Lẻ ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

ĐÔNG BUỒN CÔ LẺ
*
Trời tuyết giá cô đơn sao còn đứng
Tay che dù em đang hứng mùa đông
Anh nơi nào sao còn mãi đi rong
Để em ngóng mắt mòn trông nỗi khổ
*
Tuyết rơi nặng không tha bao ngàn chỗ
Trắng một màu tuôn như đỗ trời cao
Lòng trĩu buồn buốt giá lẫn hanh hao
Sao trống vắng chỉ chiêm bao mộng đẹp
*
Trời đất hỡi bao la sao chật hẹp
Hồn của em tựa bị nép dỗi hờn
Làm thế nào vui sướng mỗi ngày hơn
Cho giá lạnh và cô đơn chấm dứt
*
Anh yêu hỡi lòng này sao ray rứt
Con tim em còn thao thức vì thương
Dầu gian lao đau khổ cả dặm trường
Chờ đợi đấy hoài mơ đường chung bước
*
Tuyết vẫn đỗ buốt da chân lướt thướt
Ở nơi này mong Ô Thước bắc cầu
Anh nơi nao rõ được mối tình sâu
Chờ vạn kiếp tận cùng sầu cô lẻ
*
Đời xứ lạ mùa đông về buồn tẻ
Thân lạc loài có bao kẻ an vui
Một góc trời thấm đượm chữ bùi ngùi
Niềm hạnh phúc sao vẫn vùi gối chiếc...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 08/11/2015
Chưa phân loại
Uncategorized