* Nhớ Xưa *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

NHỚ XƯA

Mấy độ bao chiều ngớ ngẩn rơi !
Hình kia rạng rỡ nét yêu đời
Nhìn thôi cảm nhận hồn thơ tới
Vận chữ đua về ý tưởng khơi...
*
Dầu cho các bạn chẳng ưa nhiều
Chỉ viết thơ tình chuyện mãi yêu
Một bóng mờ xa còn tỏa chiếu
Hồn phiêu giữ vẹn tuổi nghiêng chiều.
*
Đã bốn mươi năm đợi lẫn chờ
Đi tìm nối lại một trời mơ
Non sông biển rộng mòn nhung nhớ
Gặp gỡ mừng vui chuyện chẳng ngờ...
*
Kia tình vạn thuở tuổi ô mai
Nguyệt lão đường tơ khéo sợi cài
Cọng chỉ duyên xưa còn đọng mãi
Hai mình hạnh phúc hướng tương lai...
*
Cũng bởi tình trao thuở học hành
Lâu dài chẳng nhạt mộng còn xanh
Dìu mơ ấp ủ lòng canh cánh
Đợi nhé rồi đây thoả ước lành.
*
Bao mùa phượng đỏ thắm hương xưa
Gợi mãi vần thơ viết chẳng vừa
Tận cõi phiêu linh hồn chất chứa
Nên bài có đẹp tựa mơ chưa .?..
*
Về quê cùng uống nước dừa
Hàn huyên tâm sự nắng mưa giao tình...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 13/07/2017
Chưa phân loại
Uncategorized