Nhớ Xưa Dáng Mẹ

Tác giả: Tứ Phong

Một chiều mưa giông
Khói sương khắp nẻo
Mây mù giăng lối
Thương về đất mẹ
Đá sỏi héo gầy.

Lòng ta tái tê
Đôi mắt rưng rưng
Nhớ mẹ năm xưa
Lưng còng gánh hàng
Đi sớm chiều mưa.

Nào con có hay
Thân mẹ vất vã
Lo âu từng ngày
Thương con no đầy
Mai sau lớn khôn.

Giờ con trưởng thành
Mất mẹ nơi đâu
Chân bước lạc loài
Trên con đường đê
Cỏ dại xác xơ.

Nay ngồi nhớ mẹ
Hàng sao lấp ló
Cả bầu trời khuya
Ngọn đèn gió đưa
Cành đủ trước nhà....

Đêm dài trăng mơ
Giấc mộng dáng mẹ
Biết tìm ở đâu...

19/7/2019
Chưa phân loại
Uncategorized