Ước Hẹn Mùa Thu

Tác giả: Trinhcamle

Đưa tay anh nắm.Lặng im...
Để nghe thu với con tim bồi hồi
Té ra mùa đã đổi ngôi
Té ra thu đã giữa đôi tụi mình

Chỉ còn vài cánh phượng xinh
Mà sao anh lại vô tình chẳng hay?
Nhạc ve đã lặng mấy ngày
Cũng chẳng biết,chắc lòng say gió về?

Giã từ đêm trải lê thê
Xung quanh trống lạnh nghe tê tái mình
Cảm ơn lời hẹn ân tình
Tay ai vừa nắm hồi sinh tháng ngày

Đây rồi nhè nhẹ heo may
Đây rồi những hạt sương lay trên cành
Đây rồi trong vắt trời xanh
Mây trôi nhẹ,dệt mỏng manh lụa trời

Thế là vui lắm thu ơi!
Người quay về lại giữ lời đón thu
Sớm mai lãng đãng sương mù
Lá vàng xào xạc lời ru ngọt mềm
Chưa phân loại
Uncategorized