Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Xin

Tác giả: Trinhcamle

Tôi xin
góc nhỏ nụ cười
Đem treo trân trọng
mười mươi cửa phòng

Tôi xin
đốm lửa mùa đông
Đem nhen sưởi ấm
cõi lòng sương sa

Tôi xin
lại thuở ngọc ngà
Để còn mơ mộng
ngỡ là tương lai

Một đời
ấm lạnh cùng ai
Xin đừng giận mãi
u hoài tháng năm
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sân Ga Chiều Buồn
  • Rồi Mai...
  • A---tại Sao?
  • A--- Chắc Bởi Lòng Ta
  • Đất Phố Đà Vẫn Chất Quảng Nam Thôi
  • Không Thể Dối Lòng
  • Quắt Quay
  • A--- Cần Thơ
  • Dại Khờ
  • Chắc Rằng
Thơ tương tự
  • Tôi Xin Lỗi (Lê Đức)
  • Tôi Xin Ngài (Cảnh Ngọc)
  • Tôi Xin! (Ngọc Nghĩa)
Thơ bạn muốn xem
  • Chuyện Cầu Dừa
  • Cộng Sản Không Hay
  • Mang Niềm Sống
  • Điểm Chiến Lược Của Trung Cộng
  • Đời Mình Là Những Chuyến Đi....!!!
  • Hạnh Phúc Mãi Đôi Ta
  • Kẹt Giữa Trần Ai
  • Còn Có Nụ Cười
  • Không Đề 5
  • Áo Dài Trắng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quách Tấn
  • Người Lính
  • Lê Cường
  • Nguyễn Văn Sanh
  • Huỳnh Mẫn Đạt
  • Nguyên Nhung
  • Pháp Hoan
  • Trần Dzạ Lữ
  • Trần Thị Thanh Xuân
  • Trung
©2025 - CungThuGian.com