Nước Chảy Đá Mòn

Tác giả: Thiên Ân

" NƯỚC CHẢY ĐÁ MÒN "
Thời gian " nước chảy đá mòn "
Đời anh sao cứ cô đơn thế này ?
Ngày nào len lén cầm tay
Rụt rè mắc cỡ nhìn ai thẹn thùng ?

Trách chi em mãi ngập ngừng
Lẽ nào sống kiếp người dưng muôn đời ?
Ao hồ con cá thích bơi
Gió mây ,đo bóng chim trời bay xa

Yêu em man mác hương hoa
Thời ai mơn mởn ta da diết lòng
Mai sau lá thắm chỉ hồng
Dã Tràng xe cát biển Đông kẻo là

Gừng cay muối mặn trôi qua
Cơn mưa tình ái nhạt nhòa bóng mây
Cung đàn ai gảy nhức tai
Tình yêu gãy cánh tầm tay xa mờ

Thẫn thờ đôi mắt thẫn thờ
Rong rêu bạc bẽo cỏ xơ xác mùa
Thôi , về lại con đường xưa !
Phận như vôi , những chanh chua ...đắng đời

Sông dài chảy mãi biển khơi
Ru em rưng rức lệ rơi nghìn trùng
Ngày 3/11/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized