Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hư Huyền

Tác giả: Hà Huyền Chi

Mù mù tịch tịch lối rừng
Thênh thang bước nhớ ở cùng bước quên
Đâu là cõi hạnh, cội phiền
Nệm rơm, gối cỏ hư huyền trăng soi

Sáng nay nghe giọng chim vui
Nghiêng vai chợt thấy gánh đời nhẹ tênh
Dường như em chỉ yêu mình
Trong gương nào thấy bóng anh đâu nào
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thiếu Nhau
  • Nằm Mèo
  • Ta, Cái Chuông Câm Tiếng
  • Tim Nàng Xanh Mãi Xanh
  • Bản Nhạc Thất Tuyền
  • Đời Sẽ Giầu Thêm Nghĩa Biểin Dâu
  • Tango Mầu Xanh
  • Mùa Đau, Lá Tủi
  • Em Về Vá Áo Cà Sa
  • Tóc Thề
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Buồn Thầm Gọi Tên Em
  • Giấc Mơ Quê
  • Gởi Tặng Anh
  • Dong Buồm Vào Chốn Hư Vô
  • Tự Tình Với Heo May
  • Hoa Hướng Dương
  • Charlie Gard Hành Trình Sự Sống
  • Nỗi Buồn Không Chỉ Riêng Ai
  • Em Ngồi Vẽ Mùa Thu 1
  • Đêm Nay Tôi Với Trăng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đỗ Hà Cừ
  • Hoắc Đỉnh Phong
  • HoaTymTým
  • Điền Phong (Gió Đồng)
  • Nguyễn Trung Kiên
  • Tường Tường
  • Lê Nguyễn Trầm Ca
  • Nam Hoài
  • Sông Lam
  • Bạch Tiểu Phụng
©2026 - CungThuGian.com