Sông Quê

Tác giả: Ngậm Ngùi

Tôi cũng có một dòng sông kỉ niệm
Với bờ nghiêng con nứơc chẳng xuôi dòng
Nên phù sa không thơm nổi đất đồng
Sông chỉ là nơi vui chơi, ứơc hẹn

Mãi thế thôi mà biết bao quyến luyến
Khi xa quê, xa cách với dòng sông
Nơi quê ngưòi phố chật ngưòi càng đông
Lúc giận dỗi nào biết đâu mà ấm lại

Rồi nhớ về dòng sông, rồi khắc khoải
Thèm hơi nồng khi gió khuấy chiều lên
Tuổi thơ xưa tắm lấy mộng thần tiên
Với biết bao trắng trong cùng ứơc vọng

Như nứoc trôi thời gian nào lắng đọng
Như mưa giăng cuộc sống chẳng là thơ
Như hoa rơi nét xưa cũng nhạt mờ
Chỉ sót lại cánh chim chiều mệt mỏi

Đợi, đợi hoài chút hương xưa hấp hối
Một ngày nao chân ghé bến như lòng
Nơi dòng sông nứơc không thể xuôi dòng
Là kỉ niệm cứ bên đời vọng lại!

Ngậm Ngùi
Chưa phân loại
Uncategorized