Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sông Quê

Tác giả: Lê Đạt

Bầy em én
tin xuân
tròn mẩy áo
Hội kênh đầy
chân trắng
ngấn sông quê
Nắng mười tám
má bờ đê con gái
Cây ải cây ai
gió sải
tóc buông thề


Ông lão trạm bơm
miệng o tròn
ria chóp nón
Ô trời
lòng cổ thụ bỗng tình tang


Máy kéo gặm xứ đồng tơ ơ cỏ
Nghé sắt buồn lưng sáo đá xon xon
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Địa Đầu Xxi
  • Tỏ Tình
  • Hái Hoa
  • Thuở Đầu Dòng
  • Em Đi
  • Thu Nhà Em
  • Tình Điện Toán
  • Xưng Danh
  • Bóng Chữ
  • Cỏ Lú
Thơ tương tự
  • Sông Quê (Hoàng Hiện)
  • Sông Quê (Thông Văn Chương)
  • Sông Quê (Việt Phúc)
  • Sông Quê (Nguyễn Tâm)
  • Sông Quê (Nguyễn Ngọc Giang)
  • Sông Quê (Ngọc Thạch)
  • Sông Quê (Nguyễn Văn Sanh)
  • Sông Quê (Nguyễn Thanh Ninh)
  • Sông Quê (Thiên Ân)
  • Sông Quê (Thangtram)
Thơ bạn muốn xem
  • Jesu Cha Tôi
  • Đi Tìm Sâu Có Chức Quyền
  • Tình Người Thời Covid
  • Trẻ Em Vùng Cao
  • Nỗi Nhớ Nào
  • Về Thăm Sư Phạm Chiều Mưa
  • Mượn
  • Yêu Mùa Thu Hà Nội
  • Vu Lan Nhơ Về Cha Mẹ
  • Bỗng Dưng Mình Hoang Vu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Bình Nguyên
  • Nguyên Nhân
  • THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
  • Nguyên Nghĩa
  • Thi Nang
  • Hoàng Tiếu Thiên
  • Ngô Vững
  • Trần Phạm Minh Tuấn
  • Hùng Vĩnh Phước
©2025 - CungThuGian.com