Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Đi

Tác giả: Lê Đạt

Từ bước em xa
xuân vắng nhà
Nửa phố gió mùa
mình hoa khép một
Nửa gối trăng soi
nửa buồng mưa dột
Nửa chiếu buồn
nghiêng nhớ nửa giường
Ngõ thõng lạnh ống sơ mi đường cụt
Cột đèn chột
chống một chân
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Địa Đầu Xxi
  • Sông Quê
  • Tỏ Tình
  • Hái Hoa
  • Thuở Đầu Dòng
  • Thu Nhà Em
  • Tình Điện Toán
  • Xưng Danh
  • Bóng Chữ
  • Cỏ Lú
Thơ tương tự
  • Em Dịu Dàng Êm Êm (Trần Minh Hiền)
  • Em Dịu Dàng Hiền Như Đoá Hồng (Trần Minh Hiền)
  • Em Dịu Dàng Nàng Thơ (Trần Minh Hiền)
  • Em Dịu Dàng Tương Lai (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Cơn Mưa Chiều Cưối Hạ
  • Cảm Nghĩ Một Ngày Cúp Điện
  • Khóc Bạn
  • Những Điều Khó Quên
  • Tên Tác Giả Vhm Số 7
  • Bụi Phủ Tình Si
  • Mắt Lệ Đêm Mưa
  • Phần Số Chông Chênh
  • Đông Đả Về
  • Giản Dị
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lâm Thị Mỹ Dạ
  • Trần Tường Vi
  • LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
©2025 - CungThuGian.com