Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cỏ Lú

Tác giả: Lê Đạt

Rừng buồn bứt lá chim chim
Hỏi sim sim tím
hỏi bìm bìm leo
Chiều gió cả
tiếng ngàn xưa khản lá
Thảm vàng khô
ai hóa những thư già
Ước lòng chữ trắng
nhẹ tênh cỏ lú
Chín kiếp truyện đời
ú ớ
một tên em
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Địa Đầu Xxi
  • Sông Quê
  • Tỏ Tình
  • Hái Hoa
  • Thuở Đầu Dòng
  • Em Đi
  • Thu Nhà Em
  • Tình Điện Toán
  • Xưng Danh
  • Bóng Chữ
Thơ tương tự
  • Có Lúc (Phương Trời Mới)
  • Có Lúc (Văn Cao)
  • Có Lúc ... (Tử Nhi)
  • Có Lúc Mãn Nguyện Lòng (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Cố Lượn Mình Cho Đỡ Nhói (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Thượng Đế Chẳng Phải Người Thứ Ba
  • Mừng Sinh Nhật
  • Còn Những Phôi Pha
  • Gió Với Bạn..
  • Mắt Em ! Bể Oan Cừu.
  • Tháng Tám Đời Đau!
  • Hưởng Trà
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 938.
  • Đêm Nay 8
  • Chỉ Là Nỗi Nhớ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngô Quốc Việt
  • Anh Tài Fb:antaluu
  • Nguyễn Thảo Lâm
  • Hoàng Thanh Tâm
  • Hạnh Oanh Phạm
  • Nguyên Thanh
  • Tâm Vô Lệ
  • Trần Viết Minh
  • Đỗ Hữu Tich
  • Hoangh
©2026 - CungThuGian.com