Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bây Giờ..

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

BÂY GIỜ..

Tối mịt một trời kiệt nước non
Cái xấu trùm lên quá phũ phàng
Một lũ nghiệt ngao liên láo sủa
Ba bầy súc khuyển táo tợn tru
Phía trước tịt đường xuôi vạn lý
Đàng sau kẹt lối ngược thiên thu
Ngao ngán cảnh tình nhân lại thú
Một chút lời lòng khản câu thơ

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Duyên Tơ
  • Khúc Du Ca
  • Cho – Nhận
  • Thà Là
  • Chiến Binh
  • Vì Nhau
  • Đời Trang Niên
  • Nhớ Cụ Tú
  • Vãi Chữ
  • Ta Nghe Thương Nhớ Mùa Thu Cũ
Thơ tương tự
  • Bay (HoaTiNa)
  • Bậy Bạ (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Bảy Bài Thơ Hiếu, Kính Dâng Mẹ (Thích Nhật Từ)
  • Bay Bay Về (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bảy Câu (Nguyễn Hoa)
  • Bày Chi Nghịch Cảnh (Thiết Dương)
  • Bầy Chim Sẻ Có Nhìn Thấy Tôi (Nguyễn Phong Việt)
  • Bây Chừ (JB.Nguyễn Hùng)
  • Bảy Chữ (Nguyễn Bính)
  • Bảy Chữ Gửi Lại Phú Giáo (Daocongdien)
Thơ bạn muốn xem
  • Quân Sư Của Trump
  • Mất!
  • Nắng Vàng Vai Mẹ
  • 956 - Tình Biển
  • Vấn Vương Tóc Dài
  • Thuả Thiếu Thời.
  • Con Đường Tri Thức
  • Sắp Tận
  • Tháng Sáu Mưa Vẫn Rơi
  • Mở Mắt Thấy Hoà Bình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hanvinh
  • Đắc Khang
  • Hương Quê Hương
  • HMT74
  • Phan Thanh Minh
  • Dương Cảnh
  • Cảnh Ngọc
  • Nhóm TìnhThơ XuyênlụcĐiạ
  • MInh Phú
  • Hoàng Anh Tuấn
©2025 - CungThuGian.com