Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cho – Nhận

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Cho đi và nhận lại
Sẽ được cả hai phần
Không cho và không nhận
Chỉ là hai số không
… …
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
(Nếu không thổi, gió không là gió
NHÀ XUẤT BẢN VĂN NGHỆ)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Duyên Tơ
  • Khúc Du Ca
  • Thà Là
  • Chiến Binh
  • Vì Nhau
  • Đời Trang Niên
  • Nhớ Cụ Tú
  • Vãi Chữ
  • Ta Nghe Thương Nhớ Mùa Thu Cũ
  • Cảm Rồi..
Thơ tương tự
  • Cho Nhận (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Cho Nhận (Nguyễn Văn Thái)
Thơ bạn muốn xem
  • Thư Gửi Thầy Mẹ
  • Duyên Nợ
  • Quỳnh Hoa
  • Tới Em
  • Thứ Bảy 7/14/ And Chúa Nhựt ( 7/15/17
  • Thanh Và Bạch Xà Người Canh Giữ Tháp Ngọc
  • Bếp Lửa
  • Thuyền Tình Lạc Bến
  • Hẹn Gặp Nhé Đắk Bla
  • Vùi Chôn Kỉ Niệm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • ĐỨC NGUYÊN
  • Lê Phụng An
  • NGOCTHUY
  • Yên Hà
  • NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
  • VĂN QUYẾT
  • Tóc Nâu - Jacaranda
  • Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
  • Cao Bá Quát
  • Lê Việt Vỹ
©2025 - CungThuGian.com