Vãi Chữ

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Nhà nông vãi hạt giống cây
Đất chờ mầm nẩy, trời chờ chồi đâm
Rễ đâu dại: mọc ngược lên
Lá nào cũng biết hướng vươn: hướng trời
Như chơi mà chẳng là chơi
U u mà hiến cho đời cao minh…
Nhà thơ vãi chữ tài tình
Lên trang giấy, chữ biết mình đứng đâu.
Để thành vần điệu, thành câu
Đưa người đời đến muôn màu thương yêu
Ai gieo nốt nhạc vào thơ
Vãi màu ngũ sắc cho đời ngắm tranh
Vãi tình xuân giữa mùa xuân
Cho môi thêm thắm, má hồng thêm hương
Ai ngồi vãi rắc mùi thơm
Theo cơn gió, vạn nẻo đường cuốn đi
Đem theo mộng ước diệu kì
Anh bên em.. tuổi xuân thì trăm năm.

Thi yên Đình nguyên
Chưa phân loại
Uncategorized