Chiến Binh

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

*Thơ cho ngày 27.7 TBLS
Trong chùm thơ KHÚC TRÁNG CA NGƯỜI LÍNH.

..*Có thể coi là lời trối lại khi sắp lìa trần thế của một người lính. Lời không dành cho anh mà dành cho người vợ trẻ nơi hậu phương..

Trước khi trút thở tim ngừng
Anh còn vói dặn qua dòng thư thương
"..Anh không về được nữa em
Ngàn lần tạ lỗi bỏ em dặm trần
Con thơ giờ chỉ em chăm
Mưu sinh cơm áo gạo tiền cũng em.
Cuộc đời em sớm gập ghềnh
Tấm thân nhi nữ rất cần tùng quân
...
Hãy tìm lấy một đàn ông
(Đàn ông thực thụ)!, thay anh bên đời
Con mình cần một người cha
Thương em, ổng sẽ là cha đỡ đầu
Đừng lo con khổ vì người
(Đó là cái loại hẹp hòi nhỏ nhen)
Em đừng nghĩ sống vì con
(Bao gương bỏ phí tuổi xuân còn dài).
Đến khi hiểu được mình sai
Thì đâu còn nữa cái thời phấn son..
Vì con là mạnh mẽ lên
Sống cho mình để nuôi con nên người
Anh không còn mấy sức hơi
Thương em nhiều lắm.. Đường đời chênh chao
Chào em.. nhớ nhé.. em yêu..
...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized