Gửi Nội

Tác giả: Canh Hoang

Gửi Nội
Viết:-Cho nội tôi

Đêm cô liêu
Mắt buồn lệ nhoè cố nhìn về nơi ấy
Dằn vặt canh thâu nỗi nhớ Người
Trăm nỗi tơ vò nghìn câu hỏi lớn
Bà ơi nơi ấy Người ngủ chưa?
Xin lỗi Người!
Vì nghìn trùng cách biệt
Con phải đi khi chữ hiếu chưa tròn
Cố nén đau,quay lưng che dòng lệ
Con phải đi khi chí lớn chưa thành
Lệ Nam nhi cho con xin giữ lại
Bước ra đi theo tiếng gọi cuộc đời
Cũng bởi vì!
gia cảnh mẹ cha bần hàn
Tuổi thơ con!
Mẹ cha gửi lại
Rời con đi khi 9 tháng chưa tròn
Thèm bú sữa khát vòng tay mẹ
Cánh tay cha cũng xa quá đời con
18 năm mỗi tối
Ru con ngủ à ơi câu hát
Là tay bà bế bồng yêu thương
Nuôi con lớn dạy con nhân nghĩa
Sống ở đời cho phải đạo nghe con
Là nhọc nhằn bao giọt mồ hôi sa
Là vai ông nặng gánh đồng sâu
Cố vì con
Tất cả cũng vì con
Ơn trời biển Người ơi con nhớ
Dẫu lệ cay,tâm buồn đôi chân mỏi
Quyết ko chùn chân nhụt chí khí
Sống đời cho trọn kiếp nam nhi
Mơ ngày mai bình minh của cuộc đời
Mặt trời hi vọng...
Soi đời con đưa đường dẫn lối
Cho đời con
Sáng mãi như vầng nhật nguyệt
Sống trọn đạo đời đẹp chữ yêu thương
Để nơi dương gian hay nơi ấy cửu tuyền
Nội mỉm cười dõi theo bước đường con đi.....
Chưa phân loại
Uncategorized