Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bây Chừ

Tác giả: JB.Nguyễn Hùng

BÂY CHỪ
Bây chừ phẩm giá mất dần dần
Cuộc sống con người lắm bất nhân.
Thiếu đức dửng dưng luôn chìm nổi
Vô tâm mặc kệ chốn phù vân.
Thương tình lắm kẻ tan nát dạ.
Tội nghiệp bao người khổ tấm thân.
Nguyện ước chân thành nơi cõi thế.
Cầu mong thắm nghĩa chốn gian trần.
30-04-2017
JB.Nguyễn Hùng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xuân Tân Sửu 2021
  • Lời Chúc Ba Mẹ (Sinh Nhật Lần Thứ 5)
  • U23 Tuyệt Vời!
  • Chúc Mừng Sinh Nhật (Lần Thứ 16 Ngmuyễn Nữ Inh Hiền)
  • Ai Làm Biển Đông Dậy Sống.
  • Mừng Bạn
  • Hồng Ân Chúa Phục Sinh
  • Happy Birthday 14-12
  • Thơ Chọn Nguyễn Hùng
  • Thâm Tình
Thơ tương tự
  • Bảy Chữ (Nguyễn Bính)
  • Bảy Chữ Gửi Lại Phú Giáo (Daocongdien)
  • Bây Chừ Huế Nhớ Ai (Hồ Tịnh Văn)
  • Bây Chừ, Đà Nẵng Và Tôi (Tuyền Linh)
Thơ bạn muốn xem
  • Cúng Giao Thừa
  • Mùa Xuân Trong Em.
  • Bằng Hữu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1147)
  • Em Về Hà Nội
  • Đêm Dài
  • Cô Gái Đến Từ Hôm Qua
  • Hàng Cố Nhân
  • Tình Hồng
  • * Hữu Duyên Xướng Hoạ *
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Donghoavang
  • Hoàng Hảo
  • Ọp Ẹp
  • Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Nguyễn Thành Sáng
  • Phan Công Phúc
  • Trần Thùy Trân
  • Nguyễn Hoàng
  • Nguyễn Thành Tô
  • Kim Giang
©2026 - CungThuGian.com