Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mùa Hoa Gạo (Bản Chính)

Tác giả: Đỗ Hữu Tich

Tháng ba hoa gạo nở
Rực hồng bến sông quê
Đàn sáo về mở hội
Ríu rít đón mùa hè !

Đò cắm sào chờ đợi
Sao người xưa không về?
Phải vì vui bến mới
Nên đã quên lời thề?

Cô lái đò hờn tủi
Nghe lòng buồn tái tê !
Hoa gạo bừng thắp lửa
Gọi người về bến quê !
3/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hương Em
  • Đổi Thay
  • Cây Khế
  • Cân Nến
  • Trái Sầu Riêng (Bản Chính)
  • Quỳnh Hoa
  • Em Tôi
  • Hoa Gạo (Sửa)
  • Gửi Chị
  • Cây Phân Heo
Thơ tương tự
  • Mùa Hoa Gạo (VÕ QUANG HÂN)
  • Mùa Hoa Gạo (ĐTH Nhã Vy)
  • Mùa Hoa Gạo (Phạm Văn Long)
  • Mùa Hoa Gạo (Nguyên Hữu)
  • Mùa Hoa Gạo (Trần Thản)
  • Mùa Hoa Gạo (Đỗ Hữu Tich)
  • Mùa Hoa Gạo (Gió Phương Nam)
  • Mùa Hoa Gạo (Lucky Phan)
  • Mùa Hoa Gạo (Sửa) (Đỗ Hữu Tich)
  • Mùa Hoa Gạo (Tiếp) (Đỗ Hữu Tich)
Thơ bạn muốn xem
  • Công Thức Chế Biến Một Trái Tim Lạnh Nhạt
  • Tình Thụ
  • Hương Quê
  • Thiếu Sắc Màu Đời Sẽ Hoá Mênh Mông...
  • Tương Phó Ngô Hưng Đăng Lạc Du Nguyên
  • Trăng Mềm
  • Buồn Theo
  • Vương Vấn Nỗi Niềm Xưa
  • Trạm Cuối
  • Xa Nhau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đỗ Xuân Nguyên
  • Nguyên Xưa
  • Hoa Nắng
  • ĐỨC NGUYÊN
  • Lê Phụng An
  • NGOCTHUY
  • Yên Hà
  • NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
  • VĂN QUYẾT
  • Tóc Nâu - Jacaranda
©2026 - CungThuGian.com