Trái Sầu Riêng (Bản Chính)

Tác giả: Đỗ Hữu Tich

1
Vỏ xù xì gai góc
Mới nhìn chẳng ai khen
Bổ ra thơm ngào ngạt
Ăn một miếng mê liền !

Sầu riêng duyên thầm vậy
Cho ta một lời khuyên !

2

Vỏ xù xì gai góc
Ruột bọc múi vàng ươm

Người ăn khen ngọt thơm
Kẻ ăn chê hôi thối

Thối,thơm ở lòng người !

Sầu riêng im chẳng nói
Cứ âm thầm toả hương !

3

Vỏ xù xì gai góc
Mới nhìn ai cũng chê !
Bổ ra thơm ngào ngạt
Ăn một miếng là mê !

Sầu riêng duyên thầm vậy
Y như cô gái quê
Giấu hương trời sắc nước
Dành để người yêu "phê" !
Sống hồn nhiên giản dị
Làm đẹp giầu cho quê !

Thăm miệt vườn Nam bộ
Mê sầu riêng chẳng về !
2017
Chưa phân loại
Uncategorized