Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trái Sầu Riêng (Sửa)

Tác giả: Đỗ Hữu Tich

Vỏ xù xì gai góc
Ruột bọc múi vàng ươm

Người ăn khen ngọt thơm
Kẻ ăn chê hôi thối

Sầu riêng im chẳng nói
Cứ âm thầm toả hương !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hương Em
  • Đổi Thay
  • Cây Khế
  • Mùa Hoa Gạo (Bản Chính)
  • Cân Nến
  • Trái Sầu Riêng (Bản Chính)
  • Quỳnh Hoa
  • Em Tôi
  • Hoa Gạo (Sửa)
  • Gửi Chị
Thơ tương tự
  • Trái Sầu Riêng (Dung Nguyên)
  • Trái Sầu Riêng (Đỗ Hữu Tich)
  • Trái Sầu Riêng (Bản Chính) (Đỗ Hữu Tich)
Thơ bạn muốn xem
  • Vii- Về Miền Sông Nước Cửu Long:hậu Giang, Bạc Liêu..
  • ++ Cảm Ơn Thầy N3 ++ Đáp Thơ Tran Ngoc Binh ++
  • Đông Buồn
  • Của Em
  • Rời Rạc 3
  • Tâm Trí Tươi Đẹp Thể Hiện Qua Lời Bài Thơ Hát
  • Đạo Đồng
  • Nắng Và Biển
  • Tình Yêu Của Mình
  • Bầu Trời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tú Yên
  • Phan Quang Trí
  • Mai Hữu Phước
  • Ngô Nguyễn
  • Trần Thị Thủy
  • Trần Đức Phổ
  • Tee Chan
  • Ý Nga
  • Miệt Thứ Lang (Hiếu Võ)
  • Sóng Tình
©2026 - CungThuGian.com