Gửi Chị

Tác giả: Đỗ Hữu Tich

Em ở nơi đầu trời
Chị ở nơi cuối đất
Chị em mình biệt ly
Khi nước nhà thống nhất

Em ở nơi đầu trời
Núi cùng non chất ngất
Chị ở nơi cuối đất
Sông cùng biển bao la

Chị thương em mùa đông
Mưa phùn rồi gió bấc
Gió rít như ngựa lồng
Rét cắt da cắt thịt

Em thương chị mùa hè
Cát nung rồi nắng xối
Bàn chân chị lầy lội
Trên cánh đồng mặn chua

Nơi em mùa nấm măng
Cháu vào rừng đào bới
Ăn miếng măng chấm muối
Thương chị lòng xót xa !

Nơi chị lắm sông ngòi
Quanh năm mùa tôm cá
Nhìn thức ngon vật lạ
Chị lại nhắc em hoài

Nơi quê hương xa vời
Mẹ lưng còng tóc bạc
Ngày thương con đầu trời
Đêm nhớ con cuối đất

Em không mong giầu sang
Để một mình yên hưởng
Chị không mong sung sướng
Phải xa xóm xa làng

Hỏi vì đâu ? vì đâu ?
Chị mây trôi bèo dạt
Hỏi vì đâu ? vì đâu ?
Em chim trời phiêu bạt

Có lẽ nào chị ơi !
Khi nước nhà thống nhất
Em ở nơi đầu trời
CHỊ ở nơi cuối đất
Chị em mình xa xôi ? ./.
Chưa phân loại
Uncategorized