Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoa Gạo (Sửa)

Tác giả: Đỗ Hữu Tich

Tháng ba hoa gạo gọi hè
Thắp muôn ngọn nến lập loè trời xanh !
Chào mào,sáo sậu,vàng anh....
Bay về mở hội trên cành líu lo
Cô em gái tuổi mộng mơ
Cầm bông gạo đỏ áp hờ lên môi !
Mầu hoa từ đó em ơi !
Trong tôi cứ cháy khôn nguôi tháng ngày !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hương Em
  • Đổi Thay
  • Cây Khế
  • Mùa Hoa Gạo (Bản Chính)
  • Cân Nến
  • Trái Sầu Riêng (Bản Chính)
  • Quỳnh Hoa
  • Em Tôi
  • Gửi Chị
  • Cây Phân Heo
Thơ tương tự
  • Hoa Gạo (HoaTiNa)
  • Hoa Gạo (Thâm Tâm)
  • Hoa Gạo (Thái Can)
  • Hoa Gạo (Đỗ Hữu Tich)
  • Hoa Gạo (2) (Đỗ Hữu Tich)
  • Hoa Gạo Tháng Ba (Vũ Đình Phận)
  • Hoa Gạo Tháng Ba (Tạ Thăng Hùng)
Thơ bạn muốn xem
  • Sài Gòn Đã Mất
  • Ánh Tà Dương
  • Ghế Vẫn Ngồi
  • Vòng Tay Cô Giáo
  • Điều Huyền Diệu
  • Phút Giây Vĩnh Biệt
  • Bóng Em Thôi
  • Iii. Sự Chiến Tranh
  • Trở Về Nhà
  • Những Thiên Thần Áo Trắng ???
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Quần Phương
  • Tu
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIA.
  • NguyễnTâmHàn
  • Ngô Quang Võ
  • Lê Bình Nguyên
  • Nguyên Nhân
  • THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
  • Nguyên Nghĩa
©2026 - CungThuGian.com