Gửi Chị ... Người Đến Sau

Tác giả: Tâm Như

GỬI CHỊ ... NGƯỜI ĐẾN SAU

Em giật mình thấy chị đứng bên anh
Vui hạnh phúc như hoa vành chớm nở
Môi em cười mà trái tim vụn vỡ
Anh đã chọn rồi ... Mình còn nợ gì nhau ...?!

Chị rạng ngời trong chiếc áo cô dâu
Chân bén lẽn khẽ cúi đầu nhận phúc
Đi bên anh trong sắc màu quân phục
Em thành người thừa .... trong lúc tình xanh ...

Tình là vậy, em nào trách gì anh
Chị đừng giận mà kém dành yêu nhé
Cả hai ta thời gian nào son trẻ
Nên hòa mình, đừng lặng lẽ tìm đau

Em ghét mình gọi hai tiếng trước sau
Bởi tình yêu không có rào phân biệt
Chỉ khác là nợ duyên ai quyến luyến
Và cột chỉ hồng thành chuyện trăm năm

Nếu một ngày trong giấc mộng xuân tằm
Tên em gọi là xa xăm tiềm thức,
Chẳng còn yêu đâu chị đừng vội bực
Để nghĩa vợ chồng rạn nứt ... lòng đau ...

Một lời cuối cùng xin chúc người sau
Hoa khoe nở theo nguyện cầu hai họ
Tình buồn vương xin gửi theo con gió
Bay về cuối trời tìm nắng đỏ hòa thơ ....
Chưa phân loại
Uncategorized