Chỉ Vì Say Thơ...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Chỉ vì say thơ...

Thơ say cuả kẻ si tình.
Xưa kia ai đã cùng mình ngắm trăng
Nửa đêm tâm sự chị hằng
Trăng cho lời giải chỉ bằng lời mơ...

Thơ say của kẻ xác xơ.
Không tiền mặt méo, bơ phờ kêu than
Nửa đêm chị hằng ủi an
Chỉ ra sung mãn, cơ hàn mà vui.

Thơ say đọc thấy ngọt bùi.
Liếc qua nhìn thử thấy mùi chơi vơi
Thoảng qua là cuối cuộc đời
Bảy mốt năm đã trong trời thênh thang...

Thơ say mặt ngửa vênh vang.
Trần gian chưa mãn, địa đàng chưa lên
Do vậy Trời chưa đọc tên.
Còn cho tớ viết thơ trên lá ngàn...

Thơ say ngâm khúc vội vàng.
Vội viết cho hét tâm đang nghĩ gì
Viết trần cuộc sống đang đi
Viết nhanh cho kịp, chỉ vì say thơ...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized