Nắng Chiều Tháng Tư

Tác giả: Godauinfo

Tôi bên em vào một chiều rực nắng
Mùa hạ buồn mây lơ đãng tháng tư
Em trao tôi ôm trọn những ươc mơ
Vòng tay siết nụ hoa chờ ân ái

Tấm thân ngà như hững hờ ngây dại
Quấn lấy nhau đễ dòng máu chảy hòa nhau
Từ bờ môi nụ hôn chín ngọt ngào
Em rên xiết tại vì sao em rên xiết

Sao nụ cười lại ra đi biền biệt
Khi tôi em đã nồng ngạt yêu đương
Từ quá xa bây giờ đã quá gần
Đễ ghi dấu hơn một lần khao khát

Giửa tôi em ai là người mất mát
Kẻ ra đi người xao xát nổi đau
Tại vì sao ta lại phải cho nhau
Rồi từ giả ngọt ngào hay cay đắng


TP một chiều tháng tư 2014
Chưa phân loại
Uncategorized