Bụi Sagon

Tác giả: Godauinfo

Tôi muốn hôn,em xua tay"Đừng vậy"
Phải chăng còn ngần ngại chốn yêu đương
Trời tháng ba những tia nắng vô thường
Em lộng lẩy tỏa mùi hương quyến rủ

Tôi nắm tay có phải chăng chưa đủ
Để thoát ly che dấu những đam mê
Khói thuốc bay bên ly đắng cafe
Quán thưa khách sao bộn bề suy nghĩ

Muốn được yêu nhưng điều gì không thể
Để khát khao rồi lại để buông xuôi
Em hảy cho tôi xin được là tôi
Được ve vuốt được kề môi khoảnh khắc

Trưa phố buồn không gian như tím ngắt
Hương cafe cùng tiếng nhạc lã lơi
Buồn không em khi bụi cuốn đầy trời
Vẩn im lặng khi lòng tôi dậy sóng

Cafe bụi Saigon-Phan Văn Trị-Gò Vấp ( trưa mùa hạ 2014)
Chưa phân loại
Uncategorized