Sẽ Không Còn

Tác giả: Godauinfo

Em về trên phố có mưa
Tôi xa xôi quá ,người đưa em về
Đèn khuya giửa chốn đam mê
Không còn khao khát chán chê cuộc đời

Không còn giấc ngũ đơn côi
Điệu ru nước mắt thay lời bình yên
Rồi đây trong lúc hờn ghen
Em không còn trách tôi hèn thế đâu

Xin cho đêm trọn tình sầu
Cùng ai ôm ấp gối đầu tay nhau
Em không còn hỏi vì sao?
Tình tôi vui ít đớn đau lại nhiều

Tôi về giửa chốn tịch liêu
Nổi buồn pha lẩn ngọt ngào men say
Không còn cố nén đắng cay
Buồn như cơn gió chiều nay,thật buồn


Chiều T5 tuần cuối tháng 5.2014
Chưa phân loại
Uncategorized