Còn Lại Bạn Bè Thôi

Tác giả: Godauinfo

Ta còn lại ly rươu đầy rồi cạn
Mặc bóng đêm thấp thoáng ánh đèn vàng
Giờ bên ta bao đau đớn ngỗn ngang
Những thằng bạn có kẻ than người trách

Cụng ly nhau bao điều chưa nói hết
Gọi tao mầy ngốc ngếch gọi mầy tao
Rượu chôn sâu dùm ta nổi đớn đau
Cơn say kéo gụt đầu ta điên dại

Bạn bè ơi.tao mầy sao lại thế
Bởi vì yêu không phải dể dàng yêu
Buổi sáng,trưa rồi lại những buổi chiều
Ta còn lại buồn thiu trên phố vắng

Em ra đi đễ dòng sông khô hạn
Nước đầu nguồn chưa hẳn chảy về xuôi
Em xa rồi còn lại bạn bè thôi
Nâng ly đắng buông xuôi cho số phận



Viêt giửa tháng 7.2014
Chưa phân loại
Uncategorized