Kiếp Không Nhà.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Kiếp không nhà.

Nào đâu ai muốn không nhà
Hẩm hiu nên mới hóa ra thế này
Vì buồn nên tối ngày say
Không nhà nên bẩn, bầy hầy ai thương?

Đâu ai muốn ngủ ngoài đường
Bữa no bữa đói dẫu thường có bia
Xã hội xếp bỏ ngoài rìa
Không người thân thích để chia nỗi sầu.

Đời người chẳng biết vể đâu!
Công viên ghế đá góc cầu bắc ngang
Gặp người chẳng thích giàu sang
Chuyện vui ba chữ đôi hàng làm duyên.

Đời người dâu bể thuyền quyên
Xin Trời phù hộ con thuyền lênh đênh...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized