Không - Thơ Kim Minh

Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM

KHÔNG

Không khiêm tốn với kiêu căng
Không lăn tăn với khiêm tốn
Không ăn ngốn chốn đông người
Không tươi cười trước nỗi đau
Không nói mau ... Nên nghe trọn
Không nhanh gọn phải dày công
Không chơi ngông...Vì nguy hiểm
Không kiểm điểm chẳng nên thân
Không giữ chân thời dễ té
Không nên xé chuyên ra to
Không nên lo chuyện bao đồng
Không lòng vòng với chân thật
Không gù gật với điều sai
Không chê bai dù hay dở
Không bỏ lỡ trước chân tình
Không biết mình ... Thời sẽ khổ
Không chịu lỗ chẳng tình thâm
Không oái oăm chẳng phải đời
Không thể dời tính trần tục
Không sắc dục chẳng phải người
Không được lười... Vì sẽ đói
Không nên nói lúc nóng giận
Không lận đận chẳng biết đau
Không làm cao ...Vì mất bạn
Không hoạn nạn chẳng hiểu ai
Không ra oai người cô thế
Không o bế kẻ sang giàu
Không khơi màu gây chia rẽ
Không hứa sẽ …. Lúc quá vui
Không buông xuôi dù nghèo đói
Không được dối... Vì sẽ khổ
Không bồi bổ sẽ suy tàn
Không buộc ràng... Tâm an lạc!

KIM MINH
Chưa phân loại
Uncategorized