Nghẹn Cười

Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM

NGHẸN CƯỜI ...

Nghẹn cười nhạt nhẽo cảnh non sông
Trắc ẩn mong manh trĩu nặng tròng
Trầm mặc xót xa ghì ngấn lệ
Trôi dòng khắc khoải chảy vào trong

Nghẹn cười bao biện quá chênh chông
Khanh tước ba hoa chẳng thẹn lòng
Tham nhũng quan thầy còn lắm ghế
Hỏi người ... Ai đích thực người "công" ?

Nghẹn cười chua xót phận bần nông
Chịu ách tréo ngoe khổ chất chồng
Điện, nước, đói - no ...gồng khổ lụy
Bù đầu, lệch cổ, trẹo lưng cong

Lại còn nghe thốt giọng cuồng ngông
Dị hợm phát ngôn cứ thổi phồng
Khiến phó thường dân thời dậy sóng
Hỏi trời ... Có biết tại sao không ...

Kẻ thù phương bắc mãi kề hong
Chờ chực manh nha cõi Lạc Hồng
Thôn tính dã tâm hòng chiếm đoạt
Hỏi người … sao chỉ biết cười rong !

Thẹn thùng xấu hổ với cha ông
Gầy dựng uy danh Tổ Tiên Rồng
Thành quách Cổ Loa trường tuế nguyệt
Giờ đây khập khiễng bước tồn vong !

KIM MINH
7/17/2019

Ảnh : Sưu tầm.
Chưa phân loại
Uncategorized