Mục Nát Niềm Tin

Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM

MỤC NÁT NIỀM TIN

Thả chài, quăng lưới câu mình
Hồn nhiên ẵm mớ nợ tình nước non
Vần đau chữ .. xót dạ con
Quặng câu xiêu vẹo lon ton bút gầy

Kim châm rỉ máu đêm ngày
Thấm tim khô mực, miệt mài giấy khô
Niềm tin nát ...trác từng ô
Gót mòn lê lết, ngây ngô kẽ ngằn

Người mua, kẻ bán tước thần
Dửng dưng một rổ sụi sần trên cao
Đem tinh tú ... Đổi mờ sao
Không gian mù tịt ngán ngao sự tình

Cây đa bến nước mái đình
Khóc cho thân phận gập ghềnh tương lai
Thời tráo trở ... Thế đổi thay...
Lọc lừa, bưng bít lên ngai làm nền

Nói sai, ngoan ngoãn sống bền
Chỉ ngay tật bệnh trùm mền chẳng yên
Làm kẻ đúng ... Hóa thằng điên
Người sai hóa thánh tôn thiên chư thần

Sống sao tròn trịa ngu đần !
Mắt đui, tai điếc vạn phần chẳng lo
Tôn ấu trĩ ... Khéo ấm no
Niềm tin đem vứt thân co làm rùa.

KIM MINH
Chưa phân loại
Uncategorized