Em - Mùa Noel

Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM

EM - MÙA NOEL

Tuyết rơi chết lặng bên thềm
Giáo đường Thánh lễ nỗi niềm riêng em
Chuông ngân vang vọng Bê-Lem
Giê Su giáng thế trong đêm vô cùng

Em quên giây phút bão bùng
Mê say khúc nhạc hòa cùng giáng sinh
Hồng ân chiếu sáng lung linh
Ban cho tất cả niềm tin an lành

Dẫu cho duyên mộng chẳng thành
Nguyện cầu nơi Chúa phúc lành bình yên
Dù thân đau khổ triền miên
Dừng chân ghé lại thiêng liêng Thánh đường

Thân em chua xót dặm trường
Thánh ca vang vọng bước đường nguôi ngoai
Đôi lần vướng bận đắng cay
Giáng sinh ghé lại, sẽ phai nhạt dần

No-el dẫu đến bao lần
Tâm hồn rộng mở, dù gần hay xa
Giáng sinh đâu chỉ riêng ta...
Tình yêu Thiên Chúa chia qua muôn người!

Kim Minh
Chưa phân loại
Uncategorized