Mùa Thu Của Em

Tác giả: Ái Đan

Vẫn còn mãi một mùa thu xao động
Khúc tự tình trỗi giấc mộng mơ hoang
Với em mùa thu ấy chẳng phai tàn
Cho dù biết lá vàng đâu xanh mãi.

Cảm ơn nhé mùa thu đầy hoang dại
Thắp lửa bùng rực cháy mảnh hồn côi
Để biết còn xao xuyến lẫn bồi hồi
Biết mơ mộng quên cuộc đời vô vị.

Hồn thi sĩ có bao giờ cũ kỹ
Thả hồn theo những suy nghĩ gió mây
Cảm xúc dâng theo con chữ tỏ bày
Mùa thu ấy luôn gieo đầy xúc cảm.

Mặc dòng đời có mây giăng ảm đạm
Heo may về thổi u ám rời xa
Để cuộc đời đẹp mãi khúc thu ca
Trong nắng sớm chan hòa niềm vui sống.
Chưa phân loại
Uncategorized