Đôi Dòng Con Trẻ

Tác giả: Ái Đan

Thương Cha lắm đôi tay sần chai sạn
Thương Mẹ nhiều những vết rạn hằn da
Thời gian với vất vả cùng qua
Để cho con những gì là quý nhất

Kí ức tuổi thơ con là những ngày rất thật
Cha thì vai trần tất bật bên từng thửa ruộng sâu
Bùn văng lên cả trên mặt trên đầu
Mẹ thì chân đất tay rướm màu vì cỏ cắt

Việc đồng nương trong từng cơn nắng gắt
Mặn mồ hôi lăn xuống mắt cay xè
Cái khó nghèo vất vả ở vùng quê
Chỉ cố gắng đâu nề chi gian khổ

Chỉ mong cho con được tròn nơi tròn chỗ
Mái trường kia mong là bến đỗ của đời con
Vậy là ngày ngày in dấu trên đường mòn
Những bước chân đầu đời Mẹ cùng con đến lớp...

Mới đó mà thời gian trôi nhanh như chớp
Con bước ra khỏi chiếc áo trắng cô học trò nghèo
Hành trang cho mình là một ước mơ mang theo
Là những ánh mắt tròn xoe trong veo bọn trẻ

Con giờ đây chỉ mong thời gian trôi thật khẽ
Mong Mẹ Cha thật khỏe mãi bên con
Để cho con được trả chút hiếu tròn
Mà cả đời này con không bao giờ trả hết.
Chưa phân loại
Uncategorized