Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chớm Thu

Tác giả: Ái Đan

Khản giọng ve sầu hết rộn vang
Bên song lác đác lá rơi vàng
Ô kìa! Bẽn lẽn mùa thu tới
Réo rắt mơ màng khắp chốn lan.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hoàng Hôn Trên Sông
  • Quê Em Mùa Nước Nổi
  • Mùa Thu Của Em
  • Cần Lắm Một Mùa Thu
  • Đôi Dòng Con Trẻ
  • Một Chút Thôi
  • A- Giới Thiệu -a
  • Bến Vắng
  • Cơn Mưa Chiều Nay
  • Đôi Cánh Nhỏ
Thơ tương tự
  • Chớm Thu (Nvpk)
  • Chớm Thu (Ánh Sương Mai)
  • Chớm Thu (Minh Tường)
  • Chớm Thu (Yên Sơn)
  • Chớm Thu (TamMuội)
  • Chớm Thu (Hùng Vĩnh Phước)
  • Chớm Thu (Đặng Anh Tuấn)
  • Chớm Thu (Trăng Quê)
  • Chớm Thu (Nguyễn Văn Thái)
  • Chớm Thu (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Đời Sáng Tươi
  • Làng Ven Sông
  • Người Đọc Sách Hay Thì Phải Biết Bao
  • Xưa Và Nay
  • Thấu Lẽ Bồ Đề Là Diệu Lý
  • Thiên Lý
  • Đoản Ca
  • Đi Tân Bửu
  • Tìm Thầy Học Chữ
  • Người Nhận
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Văn Lai
  • Ichnguyen
  • PHAN NGỌC HẢI
  • Tân Văn
  • Hắc Ám
  • Tiểu Tử HK
  • Như Nguyện
  • Cát Biển
  • Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )
  • Songthhương
©2026 - CungThuGian.com