Chớm Thu

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Dòng sông vừa chớm dềnh dang
Mà nghe lòng đã mơ màng vào thu
Cuốc kêu vọng cõi xa mù
Bâng khuâng chiếc lá vàng ru cuối ngày

Chập chờn vào giấc thu say
Vầng trăng có rạng heo may gọi mùa?
Chiều thu rành rọt mõ chùa
Du dương cánh dế như đùa ngàn xanh

Là bao thơm thảo để dành
Là bao sức trí góp danh cùng đời
Lắng nghe hoa cỏ nhỏ lời
Cứ hương thoang thoảng giữa trời ngân nga

Chớm thu ước nắng nuột nà
Xanh non hương cốm đậm đà heo may.

1 - 7 - 2013*
Chưa phân loại
Uncategorized