Chớm Thu

Tác giả: Hùng Vĩnh Phước

Buổi sáng lạnh. Sương rơi trên áo
Nỗi buồn chầm chậm xuống trên vai
Mùa thu, có phải mùa thu cũ
Sao lòng ta cứ lá đầy bay?

Con đường buổi sáng, con đường lạnh
Ai thả lên trời những áng mây
Để gió cứ vờn trôi đi mãi
Và ta thì… trôi theo bâng khuâng

Có lẽ chậu cúc vàng chớm nở
Còn mơ màng một chút tình thu
Nên không vàng hết mà thấp thoáng
Một mảng trời xanh, xanh áo em

Bây giờ tháng Chín mùa thu tới
Thu thả xuống đời những mộng mơ
Vườn cây buổi sáng ngập hoa lá
Còn ai về thăm không? Ta chờ.

Hùng Vĩnh Phước
9/2016
Chưa phân loại
Uncategorized