Chớm Thu

Tác giả: Ánh Sương Mai

CHỚM THU
Bâng khuâng nhành phượng vĩ,
Cô đơn dõi mùa thi.
Thầm thì trong kẽ lá,
Gió tiễn mùa hạ đi.
Dịu dàng thay nắng sớm!
Len giữa mùi heo may.
Chớm thu nồng nàn phố.
Khẽ khàng chiếc lá bay.
Trời điểm hồng một dãy
Em tươi hồng sương mai
Tinh khôi màu nắng mới
Đón thu vàng chưa phai.
Ngày ơi xin dài mãi!
Cho đêm đừng vội sang
Mùa thu thôi tàn úa
Sương Mai hoài long lanh.
Gió ơi đừng thổi mạnh
Mỏng manh chiếc lá vàng
Chia xa màu héo hắt
Sợ lắm những lỡ làng.
Mùa thu xin hãy chậm
Phút giây này cho ta
Đừng nhuộm vàng chiếc lá
Phủ trùm màu quan san...
Ánh Sương Mai (07/7/15)
Chưa phân loại
Uncategorized