Màu Ký Ức

Tác giả: Ánh Sương Mai

MÀU KÝ ỨC
Khi em không còn nhớ
Anh đã quên từ lâu
Qua những ngày nông sâu
Ta trở thành xa lạ.
Một chiều nào hối hả
Lỡ vô tình chạm nhau
Còn ai người sẽ đau
Trước ánh nhìn hờ hững.
Có một mùa vương vấn
Len lõi trong niềm quên
Có một người gọi tên
Rằng một thời xa vắng.
Có trái tim màu nắng
Vỡ òa buổi tàn thu
Tháng Mười bỗng âm u
Chạm tay màu ký ức.
Qua chuỗi ngày thổn thức
Trơ giữa mùa mênh mông
Đời là cõi trống không
Giá như đừng tỉnh mộng.
(27/9/2015)
Chưa phân loại
Uncategorized