Dòng Sông Quê

Tác giả: Ánh Sương Mai

DÒNG SÔNG QUÊ
Quê hương mình đẹp lắm phải không anh
Những dòng sông xanh uốn mình đi vào lòng thế kỷ
Êm đềm như khúc dân ca về tình yêu chung thủy
Bền bỉ kiên trung cùng lịch sử quê mình.
Những nhánh sông đỏ nặng ân tình.
Mang phù sa vun bồi xứ sở
Mang hơi thở phả vụ mùa thơm hương.
Dòng sông nặng nỗi vấn vương
Chảy tràn trong ký ức những người con xa xứ
Và đôi lần mệt lữ
Khao khát tìm về
lặng ngắm áng sông trôi.
Để được bình yên
Nghe mái chèo khua sóng nước
Nghe gió mùa vi vút
Nghe lòng mình
Mênh mông...
Ôi những dòng sông!
Lặng thầm tắm mát đời ta
Hiền hòa, dịu dàng
Người mẹ phù sa
Của quê hương, xứ sở.

(1/10/2015)
Chưa phân loại
Uncategorized